Gửi chị - người vợ cũ, "người đặc biệt" trong trái tim em!
Gửi chị, vợ cũ của "người đặc biệt" của em! Em đã suy nghĩ suốt nửa năm qua về lý do chia tay của hai người và sự xuất hiện bất ngờ của anh ấy. Chị có thể nghĩ em là bồ của anh, nhưng anh đã nói em không phải, em chỉ là người đặc biệt. Chúng em bằng tuổi, chị hơn anh một tuổi. Lần đầu gặp nhau là ở buổi dạ hội năm lớp 11, em chỉ coi anh là bạn thân vì anh quá đẹp trai. Sau khi thi đại học, anh vào trường mình mơ ước, còn em phải đi học ở một nơi xa. Anh thường nhắc đến em qua bạn bè, nhưng em chỉ nghĩ đây là tình bạn thân thiết.
Em được trường cử đi du học 6 năm, và trong thời gian đó, em và anh trở thành bạn thân. Anh thường chat với em, thổ lộ tình cảm và đề nghị em làm bạn gái, nhưng em từ chối vì không thể chờ đợi. Anh cũng chia sẻ với em về các cô gái xung quanh. Khi anh buồn, em luôn ở đó để an ủi và làm anh vui. Chúng em còn hát cho nhau qua Skype. Dù vậy, em cảm thấy xót xa khi nhớ về mẹ anh, người rất khó tính, đặc biệt sau khi bố anh qua đời. Em tạo một tài khoản Facebook khác để kết bạn với chị của anh, và thấy cháu trai đáng yêu, nhưng lại cảm thấy có lỗi vì mối quan hệ này.
Em đã 30 tuổi, chưa chồng và vẫn còn tình cảm với anh ấy, dù xung quanh có nhiều người quan tâm. Bạn em biết em yêu người có vợ đã 2 năm, và nó cười châm biếm. Khi về nước, em và anh ấy đã gặp nhau và em thấy anh ấy nhận nhiều cuộc gọi từ các chị lớn tuổi hơn. Lúc đó, em nghĩ mình không nên dấn thân vào mối quan hệ này.
Sau đó, vào một đêm muộn, anh ấy gọi em ra ngoài, người toàn mùi rượu. Anh ôm em và nói nếu mai anh xuống mỏ thì không quay lại nữa. Anh ấy thổ lộ tình cảm và cho biết hai tháng nữa anh sẽ cưới người khác. Trong lòng em lúc đó trào dâng nhiều cảm xúc và em chỉ mong anh hãy suy nghĩ trước khi quyết định.
Hai tháng sau, hai đứa hẹn nhau ở quán café. Anh ấy lạnh lùng thông báo sẽ cưới chị, khiến em buồn khổ. Trong rạp chiếu phim, bộ phim “Khi yêu đừng quay đầu lại” khiến em nhớ đến anh và cái kết buồn của nhân vật. Lúc về, em nhắn tin cho anh, anh vẫn làm việc nửa đêm. Anh đến xin lỗi em, nhưng rồi lại mời cưới. Em không đi đám cưới của anh chị vì có đám cưới của bạn trùng giờ. Trong bộ váy đen, em tưởng tượng về anh và cảm thấy quyết tâm rũ bỏ. Chúng em vẫn giữ liên lạc, nhưng không còn thân thiết như trước, anh vẫn giúp em trong công việc.
Mỗi lần đứng chờ dưới đường, anh luôn nổi bật với dáng cao lớn và khuôn mặt điển trai, khiến ai cũng phải động lòng. Hai năm trước, anh nhắn tin nhắc lại những kỷ niệm đẹp giữa hai đứa và thổ lộ vẫn còn yêu. Anh cho biết đã ly thân với vợ khi chị mang bầu và sau đó có con, nhưng họ cãi cọ nhiều vì chị không ủng hộ anh trong công việc. Sau khi vợ bỏ về nhà ngoại, anh đã đến với em, bất ngờ hôn và cõng em. Tình cảm của hai đứa kéo dài một năm, và anh thông báo đang làm đơn ly dị, giờ thì đã ly dị, bé con sống với mẹ. Em nghĩ chị sẽ mừng vì em và anh có thể đến với nhau, nhưng cách đây vài tháng, em phát hiện trên máy tính của anh có ảnh một cô gái lạ, không phải chị.
Em hỏi anh về ảnh trên mạng, anh bảo đó chỉ là ảnh. Bạn trai khác của em nói không để ảnh người dưng như vậy. Có lẽ em và chị đều yêu nhầm, lãng phí thời gian cho người không xứng đáng. Em thấy chị xinh đẹp, còn em thì vẫn tự do. Em đã xóa Facebook của anh ấy. Anh giờ tự do, nhưng sẽ không có ai bên cạnh lo lắng cho anh nữa. Những lời nhắn “L.U.S.M” của anh giờ đã vô nghĩa với em. Chị nhé!


Source: https://afamily.vn/gui-chi-nguoi-vo-cu-nguoi-dac-biet-cua-em-20150207013658155.chn